Chán nản tột cùng vì chồng chỉ biết “phòng thủ”
Vợ trẻ T.H ở Quận 11, TP.HCM chia sẻ về chồng mình, người có lương cao gấp ba lần cô. Cô tình cờ phát hiện lương của chồng qua bảng tính trên máy tính của anh, vì chồng chưa bao giờ công khai lương với cô. T.H cho biết, hơn một năm qua, chồng luôn "phòng thủ" về tài chính. Dù cô đề nghị hai người lập quỹ tiết kiệm chung, chồng vẫn không đồng ý. Anh chỉ đưa tiền sinh hoạt phí đã được tính toán kỹ lưỡng, không bao giờ cho thêm. Khi cô không ở nhà, anh cũng từ chối đóng tiền điện, nước thay cô.
H tâm sự rằng chồng cô không thông báo cho cô về việc biếu ai hay đầu tư tiền bạc. Cô chấp nhận điều đó, nhưng khi cần vay tiền giúp em họ, chồng cô từ chối dù anh có thể cho bạn vay số tiền lớn hơn. Khi cô thắc mắc, anh nói rằng cho vay họ hàng chỉ có thể mất mát. H cô cảm thấy chán nản và nhận ra chồng có tư tưởng ích kỷ. Hơn nữa, chồng cô không lên kế hoạch chung cho gia đình, chỉ mua sắm cầm chừng và luôn phân chia tài sản một cách tằn tiện, e ngại thiệt thòi nếu có biến cố.
Người vợ trẻ bày tỏ sự buồn rầu về việc chồng cô quá cẩn trọng trong chuyện tài chính, không dám giao lương cho cô làm thủ quỹ vì sợ cô sẽ lấy mất. Cô cho biết chồng mình rất sành điệu, còn cô thì giản dị, và dù có tâm sự về vấn đề tiền bạc, anh vẫn khăng khăng rằng sống như vậy là văn minh và tự do. Cô cảm thấy ghen tị khi thấy những cặp vợ chồng khác chia sẻ mọi thứ, trong khi chồng cô lại tính toán chi li với chính vợ mình. Cô không hiểu lý do anh lại như vậy khi họ mới cưới hơn một năm và chưa có con.
Hơn một năm qua, chồng chị V. ở Ba Đình, Hà Nội luôn "phòng thủ" với chị. Chị cảm thấy tủi thân khi thấy bạn bè được chồng yêu thương, trong khi cuộc sống vợ chồng của chị chỉ như sống chung nhà. Chị nhớ lại quãng thời gian yêu nhau, lúc đầu thấy chồng chín chắn và đáng tin cậy. Tuy nhiên, đến khi cưới, chị mới nhận ra nhiều điều. Kinh phí cho đám cưới và sắm sửa phòng mới đều được chia đều, kể cả nhẫn cưới, khiến chị choáng vì chồng không thiếu tiền nhưng chị thì lương thấp hơn.
Chị V. nhớ lại, sau đêm tân hôn, chồng chị khẳng định rằng vấn đề tiền bạc cần phải rõ ràng ngay từ đầu. Anh đề nghị hai người nên tách biệt trong chuyện tài chính, chia đều các khoản chi tiêu chung và mỗi người tự quản lý tiền của mình. Dù chị đã cố gắng thuyết phục để tiền nong nên quy về một mối, chồng chị vẫn nhất quyết không đồng ý, khiến chị sững sờ khi nhận ra suy nghĩ thật sự của anh.
Anh nói: "Tiền mình làm ra, giữ trong túi là an toàn nhất! Đưa cho người khác, không biết họ sẽ làm gì, có khi mất trắng thì kêu ai." Chị V. nghĩ anh không tin mình nên mới cẩn trọng như vậy, nên đã tâm sự với anh. Nhưng anh phản bác mạnh mẽ: "Phụ nữ hay nhiều chuyện, đòi bình đẳng nhưng cuối cùng vẫn..."
Source: https://afamily.vn/ngan-den-tan-co-vi-chong-chi-cham-cham-phong-thu-20140606110334519.chn